vendredi 15 mars 2024

Bắc thang lên hỏi ông trời

 Bắc thang lên hỏi ông trời

Vợ mà không dạy hỏi đời được không?

Con đây đã lỡ chơi ngông

Đeo gông với một bóng hồng trẻ măng

Ông trời nghe thế bảo rằng

Thế là thêm một cái thằng thần kinh

Vợ là quái vật, yêu tinh

Rượu đâu hết cả bình cho ta

Cáo già còn phải thua xa

Không tin con hãy về nhà hỏi ba

Việc nhà nó bảo mình làm

Xong rồi nhận hết con làm mẹ ơi

Lương tiền nó cứ săm soi

Nộp xong thì nói xong rồi, bye em

Suốt ngày nó cứ lèm bèm

Mỗi khi họp mặt anh em bạn bè

Nếu mà có lập quỹ đen

Mỗi khi biết được chị em chấn liền

Xong rồi cho ngủ ngoài hiên

Làm ta chịu lạnh suốt liền ba đêm

Anh nào có tính tòm tem

Vợ mà bắt được cả đêm ăn đòn

Nên con đừng quá trẻ con

Vợ con cáo lắm đâu còn ngây thơ

Khuyên con đứng có dại khờ

Vợ mà không dạy đời coi như tàn.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire