mardi 4 juin 2024

NGUỒN GỐC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI !


Đúng ngày này, năm ấy

Năm một chín bốn hai

Ngôi làng ở Tiệp khắc

Qua một đêm ngủ dài

Bình minh vừa ló dạng

Chim chóc đang hót vang

Bình yên một buổi sáng

Đón những tia nắng vàng

Chuông từ nhà thờ cổ

Điểm từng tiếng ngân nga

Ngôi làng trong sương sớm

Như cổ tích hiện ra

Bỗng quân phát xít Đức

Ầm ầm kéo vào làng

Tiếng súng bắn chát chúa

Tiếng xe tăng gầm vang

Cả làng riêng nam giới

Một trăm chín ba người

Chúng dồn vào giết hết

Máu nhuộm cả đất trời

Còn trẻ em, phụ nữ

Một trăm chín sáu người

Chúng cưỡng bức lao động

Đày ải ở một nơi

Họ đã chết trong trại

Là sáu mươi sáu người

Số còn lại sống sót

Thì hoảng loạn suốt đời

Tất cả các em nhỏ

Chúng tách khỏi mẹ cha

Tám tám em bé bỏng

Chúng giết bằng khí ga

Có cháu vừa một tuổi

Chưa dứt sữa, mà đành

Chúng ra tay sát hại

Nỗi đau thấu trời xanh

Rồi chúng mang bộc phá

Nổ tung cả nhà thờ

San bằng ngôi làng nhỏ

Tàn sát các em thơ

Sau này ta đúc tượng

Tưởng nhớ tám tám em

Và để không quên được

Những tội ác đê hèn

Năm Một chín bốn chín

Hội phụ nữ Á - Phi

Lấy ngày một tháng sáu

Làm ngày Tết thiếu nhi

Các em nhỏ được sống

Trong thế giới hoà bình

Mong các em hãy nhớ

Những người đã hi sinh

Trẻ em là nụ, búp

Được nâng niu trên cành

Là tương lai đất nước

Là thế giới màu xanh

Hôm nay một tháng sáu

Ngày vui của các em

Xin kể lại nguồn gốc

Để chúng ta hiểu thêm !



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire