Có một người chẳng bao giờ gục ngã,
Dẫu cuộc đời giông bão mấy đi nữa.
Vẫn mỉm cười che kín những âu lo,
Để cho con trọn vẹn những ngày thơ.
Dẫu cuộc đời giông bão mấy đi nữa.
Vẫn mỉm cười che kín những âu lo,
Để cho con trọn vẹn những ngày thơ.
Có một người mang chín tháng yêu thương,
Nghe nhịp đập trái tim con từ thuở.
Từng đêm dài thao thức cùng hơi thở,
Đợi tiếng con cất tiếng khóc chào đời.
Nghe nhịp đập trái tim con từ thuở.
Từng đêm dài thao thức cùng hơi thở,
Đợi tiếng con cất tiếng khóc chào đời.
Mẹ chẳng cần những lâu đài lộng lẫy,
Chẳng mong mình được giàu có hơn ai.
Mẹ chỉ mong con bình yên khôn lớn,
Sống chân thành và tử tế với đời.
Chẳng mong mình được giàu có hơn ai.
Mẹ chỉ mong con bình yên khôn lớn,
Sống chân thành và tử tế với đời.
Tuổi thơ con là vòng tay của mẹ,
Là câu ru theo cánh võng trưa hè.
Là ngọn đèn còn sáng khi đêm xuống,
Là tiếng gọi thân thương lúc con về.
Là câu ru theo cánh võng trưa hè.
Là ngọn đèn còn sáng khi đêm xuống,
Là tiếng gọi thân thương lúc con về.
Con đâu biết qua bao mùa mưa nắng,
Mẹ đã quên biết mấy ước mơ riêng.
Đã gửi hết tuổi xuân vào năm tháng,
Để cuộc đời con rộng những bình yên.
Mẹ đã quên biết mấy ước mơ riêng.
Đã gửi hết tuổi xuân vào năm tháng,
Để cuộc đời con rộng những bình yên.
Bàn tay mẹ ngày nào còn thon thả,
Nay chai sần vì gánh nặng cơm áo.
Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt,
Là thời gian âm thầm viết yêu thương.
Nay chai sần vì gánh nặng cơm áo.
Những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt,
Là thời gian âm thầm viết yêu thương.
Có những lúc đời con nhiều vấp ngã,
Tưởng như mình chẳng đứng dậy được đâu.
Nhưng nhìn mẹ vẫn lặng thầm bên cạnh,
Con lại tìm được sức mạnh cho mình.
Tưởng như mình chẳng đứng dậy được đâu.
Nhưng nhìn mẹ vẫn lặng thầm bên cạnh,
Con lại tìm được sức mạnh cho mình.
Mẹ giống như mặt trời không ngủ,
Sưởi ấm đời con qua bốn mùa sang.
Dẫu mưa gió có phủ đầy năm tháng,
Vẫn cho đi mà chẳng nhận riêng phần.
Sưởi ấm đời con qua bốn mùa sang.
Dẫu mưa gió có phủ đầy năm tháng,
Vẫn cho đi mà chẳng nhận riêng phần.
Ngày con lớn bước chân ra thế giới,
Mang bao điều mơ ước ở tương lai.
Mẹ vẫn đứng nơi hiên nhà lặng lẽ,
Dõi theo con bằng ánh mắt dịu dàng.
Mang bao điều mơ ước ở tương lai.
Mẹ vẫn đứng nơi hiên nhà lặng lẽ,
Dõi theo con bằng ánh mắt dịu dàng.
Không lời nào diễn tả cho trọn vẹn,
Biển rộng bao nhiêu cũng chẳng sánh bằng.
Tình của mẹ như trời cao vô tận,
Như đại dương sâu thẳm chẳng bờ ngăn.
Biển rộng bao nhiêu cũng chẳng sánh bằng.
Tình của mẹ như trời cao vô tận,
Như đại dương sâu thẳm chẳng bờ ngăn.
Rồi một ngày khi mái đầu mẹ bạc,
Bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa.
Con sẽ hiểu điều thiêng liêng nhất ấy,
Là còn mẹ để được gọi tiếng "Mẹ ơi".
Bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa.
Con sẽ hiểu điều thiêng liêng nhất ấy,
Là còn mẹ để được gọi tiếng "Mẹ ơi".
Nếu có một điều ước trong cuộc sống,
Con chẳng cầu danh vọng hay giàu sang.
Chỉ mong mãi được cài lên ngực áo,
Một bông hồng cho mẹ vẫn bình an.
Con chẳng cầu danh vọng hay giàu sang.
Chỉ mong mãi được cài lên ngực áo,
Một bông hồng cho mẹ vẫn bình an.
Vì trên khắp nhân gian rộng lớn,
Đi hết đời chưa chắc đã gặp lại.
Một tình yêu vô điều kiện như thế,
Đi hết đời chưa chắc đã gặp lại.
Một tình yêu vô điều kiện như thế,
Là tình mẹ, ngàn đời vẫn bao la.
🌹❤️
"Mẹ không phải là người hoàn hảo nhất trên thế gian. Nhưng trong đôi mắt của con, Mẹ là món quà đẹp nhất mà cuộc đời đã trao tặng."
=================
==================
LINES
Tap a ball, then tap an empty cell to move it. Line up 5+ to score.
Score0
Best0
Empty0

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire